Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Đến cao nguyên Đồng Cao thử làm người du mục

Đồng Cao là một cao nguyên nhỏ thuộc bản Gà, Thạch Sơn, Sơn Đông, Bắc Giang. Thuộc trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng Cao lại có khí hậu trong trẻo, mát lành của miền núi. Du lịch Đồng Cao, bạn sẽ cảm giác như lạc vào một thế giới khác, nơi có sự hoang dã, êm đềm của miền sơn cước.


Bước chân tới đây, bạn sẽ có cảm giác như mình là một du mục, hay một cô gái Digan mạnh mẽ, cá tính giữa những ngọn đồi hoang hoải. Đồng Cao là một địa điểm check-in tuyệt vời dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là dân mê phượt. Hoàng hôn trên Đồng Cao vô cùng tuyệt đẹp bởi màu đỏ của trời, màu xanh của cỏ cây và làn gió lộng.


Đồng Cao được ví như Mẫu Sơn của Bắc Giang. Không khí, thiên nhiên ở đây vô cùng tuyệt diệu, mang đến một vẻ thư thái khi chúng ta hòa mình vào thiên nhiên, gạt bỏ những ưu tư phiền muộn của cuộc sống. Ngồi trên đỉnh núi, ngắm trọn hình ảnh của đất trời, của non nước. Bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của Bản Gà từ trên cao. Đến Đồng Cao, bạn có thể thoải mái chụp những bức ảnh cực “ngầu”.



Đường đến Đồng Cao không quá khó, chúng ta có thể đi bằng xe buýt theo tuyến Gia Lâm (Hà Nội) đến Chũ (Bắc Giang), sau đó thuê xe đi tiếp đến Sơn Đông. Tuy nhiên, nếu có thể đi bằng xe máy từ Hà Nội sẽ tiện hơn và rút ngắn được khoảng thời gian, có nhiều cơ hội để ngắm cảnh trên đường đi. 


Cao nguyên Đồng Cao là một địa điểm vừa đủ cho một chuyến dã ngoại cuối tuần cùng bạn bè. Cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc BBQ ngoài trời, dựng lều ngắm trăng sao, non nước… sẽ khiến cho cuối tuần của bạn trở nên hú vị hơn. Khung cảnh nên thơ của những ngọn đồi nối tiếp nhau, những đàn trâu, bò, ngựa lang thang gặm cỏ. Đó chính là những gì Đồng Cao mang lại cho bạn, như cuộc sống của những du mục, của những người dân bản địa.

Nguồn: Ivivu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến