Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Cuồng nhiệt Rio De Janeiro

Năm 2014, Rio De Janeiro tiếp tục được các tạp chí, website du lịch hàng đầu thế giới bình chọn là điểm đến của du lịch hè 2014. Ngoài việc là nơi diễn ra các trận cầu đỉnh cao trong khuôn khổ World Cup với những tuyển thủ bóng đá hàng đầu thế giới, thành phố luôn chào đón du khách bởi những tia nắng hè ấm áp, bãi biển xanh trong cùng vũ điệu samba bốc lửa.

 Xem thêm: Du lịch Brazil đón mùa hè cùng World Cup 2014

Rio De Janeiro

Điểm khiến Rio trở nên thu hút hơn cả chính là bức tượng Đấng cứu thế ở Corcovado. Tượng cao 30m, bệ 7m, sừng sững đứng trên đỉnh núi hoa cương 740m. Tay trái hướng về phía Bắc, tay phải chỉ về phương Nam thành phố như muốn dang rộng vòng tay che chở cho tất cả mọi người. Mặt Chúa hướng về bãi biển Ipanema và sân bóng đá lớn nhất thế giới Maracana. Đỉnh núi Corcovado  nằm ngay cạnh bãi biển Copacabana, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển kì diệu này một cách hoàn hảo nhất.

Xem thêm: lễ hội Rio Carnival - Brazil

Để tham quan tượng, trước đây khách du lịch phải leo 222 bậc thang. Tuy nhiên  từ năm 2002 đến nay, thay vì đi bộ lên các bậc đá, du khách có thể sử dụng hệ thống thang máy và thang cuốn rất thuận tiện, dễ dàng. Thú vị hơn khi vừa qua, Quỹ Thiên nhiên hoang dã thế giới đã khánh thành vòi nước máy khổng lồ cao 15m ngay cạnh bức tượng, tạo thêm điểm nhấn mới cho ngọn núi.

Rio De Janeiro chạy dọc theo hướng Đông – Tây của vùng biển Đại Tây Dương nên sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp. Nổi tiếng nhất là bãi biển Copacabana với bờ biển trải dài tới hơn 4,5 km, uốn lượn theo hình vòng cung, sau lưng là các khách sạn, nhà hàng, khu dân cư cao tầng. Dài và rộng là thế song có đặt chân đến đây mới thấy đi dọc bãi biển đâu đâu cũng thấy người là người. Người tắm biển, người nằm phơi nắng, từng tốp người đang hăng say chơi các môn thể thao, thả hồn theo những cánh diều bay lượn, hào hứng trình diễn vũ điệu samba nóng bỏng, lẫn những kẻ lang thang dạo bộ, ngắm nghía như tôi khiến nên tưởng chừng bãi biển co hẹp lại. Vỉa hè của con đường ven biển được làm bằng đá Bồ Đào Nha mô phỏng hình tượng sóng nước tràn bờ tạo cảm giác đâu đâu cũng thuộc về biển.

Xem thêm: Kỳ vĩ sắc màu Nam Mỹ

Biển ở đây xanh biếc, cát vàng ươm, tơi xốp và mịn màng khó tả. Có lẽ vì độ mịn đó mà dọc các bãi tắm luôn rất đông người ngồi nghịch cát, đắp lâu đài, mô hình sân bóng hoành tráng…  Theo báo chí, có rất nhiều siêu sao tài tử đã tới Coppacabana để vui chơi và tắm biển, thậm chí là cả Giáo Hoàng John Paul II cũng từng đặt chân trên bãi biển nổi tiếng này. Đó là lý do ngày đầu tiên đến đây tôi cũng lang thang dạo bước trên biển, biết đâu lại gặp một ngôi sao nổi tiếng nào đó nhưng thật tiếc là chẳng gặp được ai cả!
Xem thêm: 10 bãi biển đẹp tựa thiên đường trên thế giới

Bù lại, công sức dạo một vòng quanh bãi biển được đáp lại bằng vẻ đẹp của các giai nhân xứ Rio. Những cô gái Mỹ latinh với làn da rám nắng, thân hình bốc lửa cùng khuôn mặt thanh tú thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cái đẹp ấy còn hiển hiện rõ trong những tâm hồn vô tư và hồn nhiên, không màng tới những ánh mắt xung quanh, cứ thế tung tăng với những bộ bikini hai mảnh sặc sỡ. Lúc này, tôi chợt hiểu vì sao giải hoa hậu hoàn vũ thường thuộc về các người đẹp Mỹ Latinh. Tuy vô tư như thế, nhưng các cô nàng lại chú tâm đến những ánh mắt đang cần giúp đỡ. Người bạn bản địa đi cùng tôi vui vẻ rằng, trong bộ bikini ấy các cô sẵn sàng chụp ảnh giúp bạn, dạy bạn nhảy samba hay thậm chí đưa bạn về tận khách sạn nếu chẳng may lạc đường!

Xem thêm: Các nhà hàng hướng biển lãng mạn trên thế giới

Bên cạnh nét quyến rũ của biển, Coppacabana hấp dẫn du khách nhất theo cảm nhận của tôi chính là ở sự sôi động, cuồng nhiệt, vui vẻ và thân thiện. Dường như khi hòa nhập giữa một không khí mở và năng động khiến ai nấy cũng đều trở nên cởi mở, nhiệt tình hơn rất nhiều. Đêm xuống, biển chỉ vắng đi chút ít bóng người tắm và phơi nắng, còn lại dọc bãi cát ven bờ vẫn đông đúc người tập trung vui đùa, nhảy múa cùng nhau. Vũ điệu samba quay lượn, lắc lư trong đêm tối trở nên nóng bỏng hơn, cuốn hút hơn bao giờ hết. Ai hứng thú có thể vào nhập cuộc cùng các vũ công, và chẳng cần theo theo đúng nhạc đúng điệu, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim cuồng nhiệt của mình.


Thông tin tour

Khởi hành từ TP.HCM
Rio De Janeiro - Cusco - Machu Picchu-Lima-Thác Iguazu - Buenos Aires (14 ngày)
Giá từ: 167.990.000VND
KH: 28/8/2014

Liên hệ: 

Khối Du Lịch Khách Lẻ
190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
ĐT: 38.22.88.98 - Ext: 137,138, 161 

Khởi hành từ Hà Nội
Brazil – Argenttina (10 ngày)
Giá từ: 142.900.000 VND
KH: 10, 18, 20/6/2014
Brazil – Bí ẩn Nam Mỹ (7 ngày)
Giá từ: 127.900.000VND
KH: 10, 20/6/2014
Brazil – Argentina – Peru (14 ngày)
Giá từ: 167.990.000VND
KH: 20/6; 11/7/2014

Liên hệ:
VIETRAVEL HÀ NỘI 
03 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Tel: (04) 3933 1978
 + VPGD số 1
20 Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy
Tel: (04) 6269 2858
+ VPGD số 2
299 Quang Trung, Q.Hà Đông
Tel: (04) 3398 5555
+ VPGD số 3
262 Xã Đàn, Q. Đống Đa 
Tel: (04) 3765 3333
+ VPGD số 4
445 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên
Tel: (04) 3873 5555
 + VPGD số 5
02 Trần Thánh Tông, Q.Hoàn Kiếm 

Hoặc truy cập website bán tour trực tuyến www.travel.com.vn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến