Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Văn Miếu đẹp rực rỡ trong đêm 'Thu vọng nguyệt'

Hàng nghìn chiếc đèn lồng được trang trí kết hợp với ánh sáng, âm nhạc đã tạo nên một Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) khác biệt dịp Tết Trung thu 2017.


Tối 29/9, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đẹp lạ thường khi được trang trí đèn lồng, hoa đăng màu sắc.


Đây là sự kiện văn hóa mang tên "Thu vọng nguyệt". Trên mặt hồ các dải hoa đăng hồng rực cuốn hút du khách.


"Thu vọng nguyệt” là bản hòa tấu chào đón Tết trung thu năm nay. Sự kiện đánh thức mọi giác quan bằng sự giao thoa của các chất liệu xưa - nay, cũ - mới, truyền thống và hiện đại trong một không gian mang tính biểu trưng văn hóa của Thủ đô. Văn Miếu - Quốc Tử Giám.


Màn trình diễn mang tên “Dòng sông ánh sáng” bằng hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau treo từ ngoài cổng chạy dọc vào trong tạo nên không gian thú vị.


Ngoài ra còn có nhiều biểu tượng khác mang đậm nét văn hóa dân gian Việt Nam.


Những gian hàng đồ chơi Trung thu truyền thống được bày biện giúp cho người trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa bản sắc Việt, qua đó tuyên truyền việc lưu giữ và bảo tồn.


Các trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn được tổ chức biểu diễn như múa lân, nu na nu nống, ô ăn quan, bắn bi, rồng rắn lên mây, nhảy dây... cùng những hoạt động văn hóa dân gian làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, nặn tò he.


Tái hiện lại cảnh chú cuội ngồi gốc cây đa tại khu vực Đại Trung Môn của Văn Miếu.


Mâm cỗ Trung thu tại sân nhà Tiền đường được sắp đặt công phu.


Hình ảnh chiếc đèn ông sao không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Trung thu.


Những gian hàng để các nghệ nhân có thể tương tác với thế hệ trẻ để họ hiểu hơn về các giá trị truyền thống.


Hai du khách đến từ Nga được một nghệ nhân hướng dẫn làm đèn kéo quân.













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến