Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Có một mùa hoa Tây Bắc

Bởi Sapa mùa nào cũng đẹp, nên lên Sapa bất cứ mùa nào, cũng có những cảm xúc riêng, trải nghiệm mới mà khiến cho du khách đến Sapa không thôi ấn tượng về một miền du lịch dưới "Nóc nhà của Đông Dương"...


Ngồi hít hà trong quán đồ nướng dưới chân nhà thờ đá, khó có ngôn từ để lột tả được cái cảm xúc ủ mình trong chiếc áo ấm, nhâm nhi bắp ngô nếp nướng bên bếp than hồng rực trong cái lất phất mưa giăng của mùa đông phương Bắc.Sapa đẹp như một huyền thoại mà ở đó phong cảnh và con người cũng như đất trời nơi đây đã làm nên câu chuyện của mùa đông không lạnh. 


Những năm gần đây, sau sắc thu vàng của những tràn ruộng bậc thang mùa lúa chín, du khách lại nườm nượp lên Sapa để tận hưởng cái giá lạnh của nơi này. Khi tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam đưa vào hoạt động thì việc lên Sapa tận hưởng một mùa đông của xứ lạnh khá dễ dàng với rất nhiều du khách. 


Rất nhiều bạn trẻ đã thích thú khi cùng người mình yêu đứng bên nhà thờ đá Sapa - trong tiếng chuông ngân vang của một mùa Noel ấm áp. Dưới hàng hiên, từng đợt mây cứ sà xuống, bềnh bồng và thi vị đủ để sưởi ấm khoảng cách giữa những người du hành phương xa. Nếu may mắn đến Sapa vào tối thứ Bảy, bạn còn được dịp thả mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc vùng cao - chợ tình Sapa, trong điệu múa khèn, trong tiếng sáo vi vu, trong tiếng đàn môi gọi bạn tình dìu dặt của những chàng trai cô gái Mông, Dao. 


Khép lại mùa đông bằng những mùa hoa rực rỡ, thật viên mãn cho chuyến du xuân phương Bắc nếu bạn được trải nghiệm mùa hoa ở Sapa trong sắc xuân thì. Tôi vẫn còn nhớ như in và dường như còn nguyên cảm xúc của mùa xuân năm trước, giữa tiết trời xuân ấm áp, tôi chạm ngõ Sapa với làn sương trắng bảng lảng, nơi đỉnh núi lờ mờ tuyết trắng, nhưng cũng đủ để nhận ra dọc hai ven đường những rặng đào đang bung đỏ thắm, rực rỡ như không hề biết rằng mưa tuyết đang rơi…


Được ví như “thiên đường hoa” của miền Tây Bắc, Sapa nổi tiếng với giống đào phai, bông hoa năm cánh phớt hồng. Những gốc đào cổ, thân cành rêu mốc xù xì, từ đó bật lên những mầm hoa, rồi khoe sắc tạo nên một vẻ đẹp riêng có của sắc đào Sapa. Người ta bảo màu của hoa đào nở giữa mùa xuân như làn môi chúm chím cười duyên và đôi má hồng của những thiếu nữ Mông, Dao, Giáy nơi miền sơn cước…

Những bước chân của lữ khách phương xa đang đi trong những thời khắc của tuyết tan, trời bắt đầu trong và hửng nắng. Hoa đào hồng, hoa lê, hoa mận trắng tinh khôi cứ bung nở rực rỡ cả triền rừng…có cảm giác như không biết đến sự hiện hữu của tuyết rơi vậy. Vẻ đẹp của hoa đào, lê, mận trong tuyết lạnh càng khiến cho Sapa có một vẻ đẹp như nàng thiếu nữ đang độ xuân thì, căng tròn sức sống mãnh liệt… Một vẻ đẹp của sự khát khao, của sự vươn lên và tin vào niềm tin ngày mai đầy tươi mới. 


Giữa bao la trời mây của miền hoa trái, du khách phương xa vội vã ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho riêng mình, như sợ trôi qua thời khắc tinh khôi ấy… Thật khó mà cưỡng lại bởi vẻ đẹp mê lòng của cây đào rừng đỏ thắm bên triền núi dọc theo nơi được vinh danh là “Tứ Đại Đỉnh Đèo” của dải đất hình chữ S này. Và rồi những cành hoa lê, hoa mận hậu, mận tím đặc sản của Sapa trắng muốt lẫn vào trong tuyết, cứ như ai đó khéo léo cuộn những bông gòn trắng tinh khôi lên thân cây vậy. Sapa là thế, lặng lẽ và khiêm nhường…


Những luống cải mèo, su hào cũng bung những đóa hoa vàng rực cả triền thung. Đâu đó, người ta không nỡ hái vạt cải vàng bên hiên nhà trình tường đất hay vách gỗ pơ-mu..mà cứ để nó vàng rực như thế - vẻ đẹp của một miền hoang sơ bí ẩn, đẹp đến nao lòng, cảm giác như thực, như mơ... 

Mặc cho mưa sương, gió tuyết, mặc cho ngày tháng cứ trôi qua, phía sau những bờ rào đá rêu mốc, những vườn đào, mận, lê vẫn đang náo nức dệt nên một mùa xuân thanh bình của mảnh đất dưới chân núi Fansipan… tạo nên cung đường hoa Tây Bắc xinh đẹp giữa ngút ngàn trùng mây.


Hoa cứ nở rực rỡ thế, khiến mùa xuân nơi này dường như ngọt ngào hơn cả. Và miền đất quanh năm lễ hội bên dãy Hoàng Liên Sơn có một mùa hoa như thế đang chờ bước chân bạn khám phá. Đến để chiêm ngưỡng và tận hưởng không gian tuyệt đẹp ấy, để lãng du theo cái bình yên vốn có và để lòng mình trải rộng theo muôn màu thời gian.

Xem thêm: Mộc Châu Bình Yên Mùa Xuân Về

Thông tin tour:

Chùm tour miền Bắc đóng Giáng sinh & Năm mới giảm đến 4,9 triệu đồng 

Hà Nội – Sapa – Lào Cai – Bắc Hà – Yên Tử - Hạ Long – Đền Đô (5 ngày) – 01 đêm KS tương đương 5*
Giá từ: 8,59 triệu; KH: 31/12/2014 

Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Đền Đô – Sapa – Bái Đính – Tràng An (6 ngày)
Giá từ: 8,79 triệu; KH: 23/12/2014 
Giá từ: 8,99 triệu; KH: 30/12/2014; 1/1/2015

Hà Nội – Yên Bái – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải – Sapa – Điện Biên – Sơn La – Mộc Châu – Mai Châu (6 ngày)
Giá từ: 9,19 triệu; KH: 23/12/2014 
Giá từ: 9,59 triệu; KH: 30/12/2014

Liên hệ: 

VIETRAVEL - 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM 
Tel: (08) 3822 8898 - Ext: 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 297
Hotline: 0938 301 399

Và các trung tâm, chi nhánh, phòng đăng ký du lịch của Vietravel trên toàn quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến