Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Chỉ cần được dạo bước trên những con đường này bạn sẽ ngỡ như mình đang trong giấc mơ tuyệt đẹp.

Con đường lên núi Rogers, bang Virginia, Mỹ ngập cánh hoa đỗ quyên hồng.

Sườn đèo Padley, quận Peak, Vương quốc Anh.

Đường hoa vàng trong mùa xuân trên núi Dog, Washington, Mỹ.
Xem thêm: Kinh nghiệm lái xe bên Mỹ

Đường hoa anh đào ở công viên Spencer Smith, Burlington, Ontario, Canada.

Đường hoa dại vào mùa xuân ở Hà Lan.

Mùa thu trên dãy Carpathians, vùng trung Âu.

Những con đường hoa anh đào rực rỡ là đặc trưng của nước Nhật vào tầm tháng 3-4 hằng năm.
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản

Cảnh mặt trời mọc vào mùa đông ở vườn quốc gia Campigna, Italy.

Hoa tuylip nở mùa xuân ở Woodburn, bang Oregon, Mỹ.

Con đường dẫn đến cối xay gió Halnaker ở Sussex, Vương quốc Anh.

Rừng thông phủ tuyết trắng ở Cộng hòa Czech.

Đường hoa đỗ quyên ở công viên Reenagross, Kenmare Ireland.

Con đường leo núi Thái Bình ở Đài Loan.

Đường mòn trong rừng ở Bavaria, Đức.
Xem thêm: Những cầu treo ổ khóa tình yêu nổi tiếng trên thế giới

Con đường trong công viên Migliarino San Rossore, Pisa, Italy.

Đường mòn giữa rừng hoa chuông xanh ở Bỉ.
Xem thêm: Đón xuân châu Âu cùng lễ hội hoa Tulip

Ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo khung cảnh mơ màng cho khu rừng buốt giá ở Nga.

Núi Rainier, Washington, Mỹ.
Xem thêm: Những sai lầm thường gặp khi du lịch Mỹ
Hà Đan
Ảnh: Boredpanda

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến