Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Những điều chỉ có ở Italy

500.000 người dân Italy đi xem bói mỗi năm, cảnh sát sử dụng xe Lamborghini đi bắt cướp hay doanh thu của mafia chiếm 7% GDP là những điều hoàn toàn có thật trên đất nước của đội bóng khoác áo màu thiên thanh.
Xem thêm: 10 trải nghiệm thú vị nên thử khi đến Rome

Nhiều du khách cho biết, họ thực sự ghen tỵ với người dân Italy khi quốc gia hình chiếc ủng này sở hữu quá nhiều điều khao khát của nhân loại: các nhà thờ cổ kính, chứa đựng cả Vatican, tháp nghiêng Pisa, đấu trường La Mã, món mỳ Ý hoàn hảo, những miếng pizza ngon lành, câu chuyện tình yêu nổi tiếng Romeo - Juliet và cả... Bố Già.

Italy là quốc gia sở hữu di sản được UNESCO công nhận nhiều nhất thế giới, con số lên đến 50. Đây cũng là quốc gia sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới. Ảnh:Suprisingitaly.

Dưới đây là một số sự thật thú vị về quê hương của đội bóng màu thiên thanh mà trang Factslides đã liệt kê.

Cổ động viên Italy có tên gọi chung là "tifosi", nghĩa là "người mang bệnh sốt phát ban". Điều này muốn ám chỉ sự cuồng tín của họ giống như một cơn sốt.

Nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới San Marino nằm trong lòng Italy. Quốc gia này cũng "ôm trọn" Vatican trong lòng.

Doanh thu của các tổ chức mafia chiếm tới 7% GDP của đất nước.

Hơn 30% đàn ông Italy độc thân ở độ tuổi 30-35 vẫn sống cùng cha mẹ.

Cảnh sát giao thông Italy sở hữu xe Lamborghini Gallado để làm nhiệm vụ.

Khoảng 500.000 người dân nước này đi xem bói hoặc đến gặp pháp sư mỗi năm.

Năm 2013, một người đàn ông Italy đã yêu cầu được vào tù để thoát khỏi vợ mình. Đây là một sự kiện thu hút đông đảo người quan tâm thời điểm đó.

Một phần ba người Italy hầu như không bao giờ sử dụng internet.

Một người đàn ông có thể bị bắt nếu mặc váy tại các địa điểm công cộng ở Italy.

Một con mèo ở Italy đã được thừa kế 13 triệu USD từ người chủ giàu có của nó.

Ngón tay giữa của Galileo Galilei - nhà thiên văn học, vật lý học vĩ đại của nhân loại - đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Florence.

Tại Venice, tất cả gondola (thuyền đáy bằng dùng để dạo chơi ở những sông đào trong thành phố) đều phải sơn màu đen theo luật.

Chính quyền Milan yêu cầu mọi người đều phải mỉm cười, nếu giữ thái độ cau có có thể bị phạt, ngoại trừ bạn đến dự tang lễ hoặc vào bệnh viện.

Không được chết ở thị trấn Falciano del Massio vì nơi đây nghĩa trang hết đất để chôn cất.

Khoảng 3.000 Euro được ném vào đài phun nước cổ Trevi mỗi ngày.
 
(Theo VnExpress)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến