Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

4 hòn đảo Việt tuyệt đẹp khiến ai cũng muốn được đặt chân đến một lần

Vẻ đẹp hoang sơ của Lý Sơn, Bình Ba, Nam Du, Côn Đảo khiến ai cũng mong ước được đặt chân đến để tự mình khám phá.

Lý Sơn

Lý Sơn được nhiều người biết đến nhờ món tỏi Lý Sơn trứ danh. Nhưng Lý Sơn không chỉ có tỏi, mà còn là cả một viên ngọc ẩn mình giữa đại dương. Thuộc địa phận Quảng Ngãi, cách xa đất liền một giờ chạy tàu và vẫn còn rất hoang sơ, Lý Sơn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn chạy khỏi những bộn bề tấp nập chốn thị thành.
Lý Sơn sở hữu bãi biển với màu xanh ngắt đắm say.

Đến đây, du khách có thể trú tại các khách sạn gần cầu cảng hoặc nếu muốn, hỏi xin cư trú ở nhà dân. Ở Lý Sơn, hãy hòa mình vào thiên nhiên với nhiều hoạt động thú vị như ngắm bình minh tại ngọn hải đăng, ngắm hoàng hôn tại Cổng Tò Vò, ngắm toàn cảnh Lý Sơn tại đỉnh núi lửa, hay các địa điểm lý thú khác như: Cột cờ Việt Nam, Chùa Hang, Âm Quan Tự…
Toàn cảnh Lý Sơn

Tuy hiện nay Lý Sơn đã có taxi để phục vụ khách du lịch tại nhưng để thuận tiện và tiết kiệm trong việc di chuyển, thuê xe máy vẫn là hình thức tốt nhất. Nếu muốn đi xa hơn, du khách có thể thuê tàu để chạy ra đảo Bé. Ngoài ra, với những nhóm đông người muốn vui chơi tụ họp, hãy thuê tàu ra biển câu cá, tắm biển và nhậu ngay tại tàu.
Xem thêm:  Trải nghiệm thú vị ở đảo Lý Sơn

Nam Du

Quần đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang cũng là hòn đảo bạn nên đến một lần trong đời. Để đến được Nam Du, cách duy nhất chính là tàu. Tuy nhiên, vì cách khá xa đất liền và vẫn còn tương đối hoang sơ nên một ngày chỉ có vài chuyến tàu qua lại Nam Du, mỗi chuyến kéo dài từ 3 – 5 tiếng.

Cảnh trên đường đi hải đăng - Ảnh: phuot.vn

Đến Nam Du, hãy thuê xe máy đi dạo quanh các hòn, các bãi biển và hòa mình vào nước xanh. Đẹp và lãng mạn nhất phải kể đến Bãi Mến với cát trắng mịn, hàng dừa đổ bóng, các ghềnh đá rêu phong và làn nước trong vắt thấy tận đáy sẽ khiến ai một lần lỡ bước đến đây không muốn rời xa.

Nếu muốn ngắm cảnh đẹp thì đến hải đăng Nam Du. Đường lên hải đăng ngoằn nghoèo hơi khó đi nhưng khi lên đến đỉnh, mọi mệt nhọc như bị thổi bay theo gió. Từ hải đăng có thể nhìn được toàn cảnh Nam Du và thậm chí xa hơn nữa, cảnh vật như bức tranh thủy mặc được tô vẽ tài tình.
Hải sản phơi khô tại Nam Du - Ảnh: foodyvn

Đến Nam Du không thể không ăn cá bớp, các loại sò, mực, và nhiều hải sản đa dạng khác. Nếu muốn đem chút quà về tặng nhà, du khách có thể mua những con cá khô được làm ngay trong ngày.

Nhìn chung, Nam Du vẫn còn hoang sơ và hạn chế về điện nước khiến những người đã quen ánh đèn thành phố sẽ cảm thấy hơi khó thích nghi nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn trở về với thiên nhiên và thư giãn hoàn toàn

Côn Đảo

Phương tiện đến Côn Đảo khá đa dạng, du khách có thể đi máy bay, tàu thủy hoặc tàu cánh ngầm ra đảo, tuy nhiên nếu sức khỏe yếu bạn nên đi máy bay bởi dù có hơi đắt nhưng lại tiết kiệm thời gian và tránh mỏi mệt. Còn các tàu đi Côn Đảo đều mất khoảng 10 tiếng trở lên, nên với những người yếu và không quen đi biển thì đây là một thử thách khó nhằn.


Ở Côn Đảo, du khách có thể vừa được tắm biển mà lại được thăm thú thiên nhiên. Bãi Đầm Trầu, bãi Lò Vôi, bãi An Hải hay bãi Đất Dốc đều sẽ thỏa mãn cơn khát khao tắm biển của người lữ khách. Đi xa hơn, ra Hòn Bảy Cạnh hay vịnh Đầm Tre, du khách sẽ hòa vào thiên nhiên như lặn ngắm san hô, xem yến làm tổ, đi bộ trong rừng nguyên sinh.
Vịnh Đầm Tre - Ảnh: dulichtravel

Ngoài ra, đây còn là dịp để du khách hiểu thêm về lịch sử Việt Nam thông qua các khu di tích giàu ý nghĩa như: trại tù, nghĩa trang Hàng Dương…
Bình Ba không còn là một cái tên xa lạ với nhiều người. Kể từ khi khu vực này nổi lên như cồn 2 năm trước như một điểm du lịch và chụp ảnh cưới tuyệt đẹp, ngày càng có nhiều người tìm đến chốn thiên đường trần gian này. Có lẽ vì vậy nên Bình Ba cũng đã bắt đầu dần mất đi nét hoang sơ bình yên của riêng mình. Tuy nhiên, đây vẫn là một địa điểm trốn nắng nóng, lánh bụi và thưởng thức hải sản tuyệt vời.

Chính vì sự phát triển của du lịch mà việc đi đến Bình Ba vô cùng dễ dàng. Từ Khánh Hòa đến Bình Ba chỉ mất tầm 1h lênh đênh trên biển, với các chuyến tàu ra về hằng ngày, và giá vé thì vô cùng phải chăng, chỉ 15 – 20 ngàn đồng/người/1 chuyến.
Bãi Nhà Cũ - Ảnh: 6hsang

Đến Bình Ba, du khách có dịp đắm mình vào các bãi tắm trong thấy đáy, lặn ngắm san hô, ăn hải sản tại các bè, hay làm một chuyến câu mực đêm. Với ba bãi: Bãi Nồm, Bãi Chướng, Bãi Nhà Cũ, mỗi bãi sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm khác biệt. Bãi Nồm gần sát khu dân cư, tập trung đông dân đến tắm và là nơi thích hợp để ngắm bình minh. Bãi Chướng có đường thẳng lên cao, thu được toàn bộ cảnh Bình Ba vào trong tầm mắt. Còn bãi Nhà Cũ nước đẹp nhất, được chia làm nhiều mảng màu với những rặng san hô đẹp tuyệt trần. Đây là khu vực thích hợp để lặn ngắm san hô.
Bãi Chướng - Ảnh: ivivu

Hải sản Bình Ba thì khỏi phải bàn, vô cùng đa dạng và giá cả khá phải chăng. Đến Bình Ba phải thử một lần ăn cua Huỳnh đế, nhum, tôm hùm, ốc vú nàng… Với những người muốn đánh chén hải sản thì rủ nhóm bạn càng đông đi càng có lợi.
Tôm hùm

(Theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến