Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thánh địa bình yên Hàm Thuận Nam

Nhắc tới Bình Thuận, người ta thường nghĩ ngay đến bãi biển Mũi Né. Nhưng Hàm Thuận Nam mới là “thánh địa” cho những ai thích sự thơ mộng yên tĩnh và vẻ đẹp thiên nhiên thuần túy.

Thánh địa bình yên Hàm Thuận Nam

Bãi biển Hàm Thuận Nam hoang sơ 

Bãi biển Hàm Thuận Nam hoang sơ

Khác với vẻ tấp nập, ồn ào ở Phan Thiết, làng chài ven biển Hàm Thuận Nam mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Đâu đó là hình ảnh quen thuộc của những chiếc thuyền đánh cá xa bờ, là hình ảnh bà cụ đang ngồi cắt vẩy cá mỗi buổi sáng, là những đứa trẻ đang chơi đùa với những con cua khi đợi bố mẹ chúng chở đi học. Không có nhiều khu nghỉ mát lớn và đông đúc khách như ở Mũi Né, Hàm Thuận Nam rất yên tĩnh nhưng sở hữu các bãi biển rất đẹp, nước trong, xanh biếc, bãi cát trắng xóa xen lẫn hàng phi lao mát rượi, thanh bình. 

Hải đăng Kê Gà 

Hải đăng Kê Gà

Ở độ cao 65m so với mặt biển, hải đăng Kê Gà lâu nay vẫn là niềm tự hào của ngành du lịch Bình Thuận. Đây là ngọn hải đăng được kiến trúc sư người Pháp Chnavat thiết kế, xây dựng từ năm 1899 bằng đá hoa cương, có 184 bậc thang xoắn ốc. Đặt chân lên hải đăng, cả một vùng biển trời xanh ngắt sẽ thu vào tầm mắt, gió lồng lộng thổi với trùng lớp sóng biển vỗ về dưới chân tháp tạo ra một khung cảnh bình dị sẽ khiến bạn vô cùng thích thú. 

Dinh Thầy Thím 

Dinh Thầy Thím

Dinh Thầy nằm giữa thảm rừng yên tĩnh, kiến trúc mang đậm nét cổ kính với những mái ngói đỏ cong vút, cùng những hình tượng đắp nổi tinh xảo trên cột, trên vách... vẫn trường tồn theo năm tháng, và đã được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia. Khu vực dinh ngập tràn bóng mát của những cây cổ thụ, vài cụ già tóc phơ ngồi kể chuyện ngày xưa hay đánh cờ. Cách dinh khoảng 3km về hướng tây là khu mộ của Thầy Thím và mộ của đôi hắc, bạch hổ. 

Dinh Thầy Thím không chỉ là nơi du khách thập phương đến cúng bái mà còn là nơi để chiêm ngưỡng, tham quan một thắng cảnh núi biển thanh bình, tìm hiểu văn hóa, lịch sử của vùng đất Lagi. 

Núi Tà Cú 

Núi Tà Cú

Nằm ven quốc lộ 1A tại thị trấn Thuận Nam, Núi Tà Cú là một địa điểm leo núi, một thắng cảnh kỳ thú của tỉnh Bình Thuận có đỉnh cao 649m so với mặt nước biển. Khung cảnh nơi đây hoang sơ, kỳ vỹ với núi non trùng điệp, thấp thoáng mái chùa cổ kính ẩn sau rừng cây, khí hậu năm trong lành mát mẻ. Trên đỉnh núi có 2 ngôi chùa nổi tiếng là Linh Sơn Trường Thọ và chùa Long Đoàn rất phù hợp cho các chuyến hành hương. 

Đến Tà Cú vào mỗi độ xuân về, bạn thỏa thích ngắm hoa mai vàng, hoa vông đỏ nở thơm nức cả cánh rừng. Nhiều loại cây như trắc, giáng hương, bằng lăng rợp cả ngọn núi. Đặc biệt, dòng nước suối trong vắt tuôn ra từ những khe đá trên núi mát lạnh, trong veo càng làm cho khung cảnh thiên nhiên trở nên kỳ thú. 

Ngắm pho tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á 

Ngắm pho tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn tại chùa Linh Sơn Trường Thọ với tư thế nằm nghiêng, đầu gối lên tay, lưng tựa vào núi dài 49m, rộng 8.8m, cao 12.2m (tính từ vai xuống) đặt sau chính điện. Pho tượng này đã được công nhận là tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn trên núi dài nhất đông Nam Á và mang giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo. 

Tác phẩm do nghệ nhân Trương Đình Ý chủ trì được tạo tác từ năm 1958 đến 1962 và hoàn toàn được làm bằng công sức lao động của con người, không dung máy móc hay cần trục, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo Phật tử khắp các tỉnh miền Nam. Tượng Phật toát lên vẻ an lạc trong một cấu trúc tôn nghiêm nhưng giản dị. Cách thể hiện những đường nét trong bộ cà sa trên thân tượng rất đơn giản nhưng sắc như triết lý của đạo Phật.


Nguồn: tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến