Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường cát trắng Sihanouk Ville

Thành phố biển Sihanouk Ville của Campuchia sở hữu bãi biển cát trắng đẹp, nhiều hòn đảo hoang sơ cùng nhịp sống bình yên, thân thiện.
Xem thêm: Sihanouk Ville thiên đường biển Campuchia
Được ví như thiên đường cát trắng với những bãi tắm đẹp cùng nhiều hòn đảo hoang sơ, Sihanoukville ấn tượng du khách bởi bờ cát mịn như đường cùng dòng nước ấm áp từ vịnh Thái Lan. Không chỉ xoa dịu cái oi ả của mùa hè nhiệt đới, đây còn là chốn hẹn hò thú vị để bạn nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản hay vui chơi thả ga cùng các môn thể thao hấp dẫn. Về đêm, bạn hãy đến khu phố Tây nhộn nhịp để khám phá các món ăn ngon, rạp chiếu phim, quán bar, cửa hàng lưu niệm…

Ngoài khơi Sihanoukville có hơn chục hòn đảo lớn nhỏ nhưng Koh Rong Samloem được du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh hiếm có. Một khi đặt chân lên đảo, bạn chỉ mong thời gian ngừng trôi, đắm mình giữa biển xanh trong vắt và những rặng san hô đẹp cùng đàn cá đủ màu tung tăng. Bạn cũng đừng quên mang theo một chiếc máy ảnh để ghi lại những bức ảnh lãng mạn và ấn tượng nhất.


Bên cạnh Sihanouk Ville, xứ sở chùa tháp còn nổi tiếng với cao nguyên Bokor - nơi kỳ lạ nhất thế giới. Cao nguyên này nằm ở độ cao hơn 1.000m, quanh năm mây phủ khiến du khách cảm giác như bồng bềnh, lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần với tay là ôm cả đám mây trắng vào lòng. Bỏ lại sau lưng cung đường đèo với khúc cua tay áo ngoạn mục, bạn sẽ bắt gặp một Bokor vừa huyền ảo pha chút liêu trai.

Những năm đầu thế kỷ 20, đây từng là khu nghỉ dưỡng của người Pháp với khách sạn, casino, trường học, nhà thờ, dinh thự hoàng gia… Bokor - thành phố bị lãng quên giờ đây đang hồi sinh sau một giấc ngủ dài. Sự xuất hiện của resort Thansur Bokor Highland Resort 5 sao với đầy đủ tiện ích: bể bơi, nhà hàng, casino, quầy bar, phòng hát karaoke tiếng Việt và khu vui chơi dành cho trẻ em… đã biến nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách bốn phương, đặc biệt là khách Việt.


Ngoài di tích dinh thự, nhà thờ Công giáo, cung điện đậm nét rêu phong, đừng quên ghé thăm chùa Samprov Pram (Năm Thuyền) với 5 tảng đá lớn như chiếc thuyền hóa thạch, bạn sẽ được nghe kể những câu chuyện kỳ lạ nhất thế giới như: chuyện tình của hoàng tử Preah Thong và công chúa thủy cung Nagani; hay chuyện bà Ya Mao hóa đá chờ chồng trên đỉnh núi.

Trong hành trình đến xứ chùa tháp, bất kỳ ai đều ao ước đặt chân đến di sản Angkor huyền bí - viên ngọc quý giá nhất Campuchia. Toàn bộ di tích tọa lạc trên khu vực rộng lớn với hơn 1.000 ngôi đền. Angkor Thom gây ấn tượng mạnh bởi nụ cười Bayon nghìn năm bí ẩn nhìn ra bốn hướng, là nơi mang nhiều cảm xúc nhất Angkor. Cung điện Ta Prohm - nơi du khách viếng thăm nhiều nhất, từng được cả thế giới biết đến với bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ, do nữ minh tinh Angelina Jolie thủ vai chính.

Kỳ quan Angkor Wat được xem là linh hồn của toàn bộ di tích Angkor, xây dựng bằng vô vàn phiến đá xanh. Toàn khu đền sở hữu những tác phẩm chạm khắc đẹp đến mê hồn, toát lên sức mạnh phi thường và bàn tay điêu luyện của người Khmer cổ đại.


Trong hành trình đầy ắp ngạc nhiên ấy, bạn đừng quên thưởng thức những điệu múa Apsara ấn tượng. Điệu múa cổ điển, êm ái này nổi tiếng về sự thanh nhã, cao quý với các tư thế mô phỏng động tác của tiên nữ giáng trần. Điệu múa thể hiện ước mong về một cuộc sống thanh bình, thịnh vượng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên. Apsara là tài sản, linh hồn quốc gia Campuchia mà bất cứ du khách nào cũng bị mê hoặc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến