Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Bước vào thế giới cổ tích cùng xứ sở bạch dương

Không còn gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức mùa thu tuyệt đẹp, đầy thơ mộng tại đát nước bạch dương lãng mạn này.


Phong cảnh và thời tiết khi vào thu của nước Nga thật sự rất diệu kì, chính vì thế có lẽ đây cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn, thậm chí là nhạc sĩ đã viết ra rất nhiều tác phẩm vĩ đại. Khi mùa thu đến, cả đất nước chìm trong sắc vàng, một bầu trời trong xanh mây trắng hòa quyện cùng với lối kiến trúc cổ điển nhưng không kém phần độc đáo. Tất cả tạo nên một bức tranh tựa như câu chuyện cổ tích có thật ở thế kỉ 21.

Hai thành phố nhất định phải ghé qua đó là MoscowSaint Petersburg. Đây là hai thành phố được công nhận là thành phố của nhân loại, nơi những nhà thờ, bảo tàng và cũng điện vô cùng tráng lệ.

MOSCOW

NHÀ THỜ THÁNH BASIL



Nhà thờ Thánh Basil là nhà thờ Chính thống giáo Nga, nằm ngay trên Quảng Trường Đỏ, thành phố Moscow. Công trình này gồm 9 nhà nguyện (một ở giữa và 8 nhà nguyện ở 8 hướng xung quanh) được xây dựng từ năm 1555 tới 1561. Điểm đặc biệt của công trình này là những “củ hành tây” (cách gọi vui phần mái vòm đặc trưng của hầu hết các công trình kiến trúc Nga) được thiết kế không hề giống nhau tạo nên một tổng thể hài hoà về đường nét và màu sắc.

QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ



Quảng trường Đỏ tách điện Kremli ra khỏi khu vực dân cư giao thương sầm uất. Người dân Nga thường xuyên tới đây tản bộ và hoạt động vui chơi cùng gia đình. Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra những chương trình sự kiện lớn như đại nhạc hội. Năm 1991, quảng trường Đỏ đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

SAINT PETERSBURG

NHÀ THỜ CHÚA CỨU THẾ



Đây còn được gọi là “Nhà thờ Xây trên máu đổ”, là một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất nước Nga. Chính tại nơi đây, Nga hoàng Alexander II bị thương trong cuộc tấn công năm 1881. Nhà thờ Chúa Cứu thế mang phong cách truyền thống của các thánh đường Chính thống giáo ở Nga, tiêu biểu như kiến trúc của Nhà thờ Thánh Basil ở thủ đô Moscow. Nhà thờ Chúa Cứu thế cũng có 9 mái vòm hình “củ hành” được trổ tinh xảo nhiều màu sắc. Đây là địa điểm mà khách du lịch Nga nào cũng phải ghé thăm khi đến Saint Petersburg để chiêm nghiệm giá trị lịch sử của thành phố này.

BẢO TÀNG ERMITAZH – CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG 



Cung điện mùa Đông nằm trong khuôn viên rộng tới 90.000 m². Cung điện được xây dựng theo mong muốn của Nữ hoàng Elizaveta I trong khoảng năm 1754 – 1762. Cung điện được thiết kế theo phong cách kiến trúc và nghệ thuật Baroque thuần châu Âu. Đây là nơi ở và sinh hoạt của các Nga hoàng. Đến năm 1922, sau bao thăng trầm lịch sử, toàn bộ công trình này đã được trao cho Ermitazh quốc gia, trở thành bảo tàng trực quan đồ sộ.

CUNG ĐIỆN MÙA HÈ



Cung điện mùa Hè chính xác là công trình được so sánh với Lâu đài VersaillesPháp cả về quy mô, cách bài trí kiến trúc nội ngoại thất và độ tinh xảo của những chi tiết trang trí trong Cung điện. Công trình đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.Quần thể Peterhof được khởi công xây dựng vào năm 1714, dưới thời Đại đế Tzar Peter Romanov. Những giá trị văn hoá, lịch sử và nghệ thuật của Cung điện mùa Hè được người Nga rất mực gìn giữ.

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA THÁNH ISAAC



Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac là nhà thờ Chính tòa Chính thống giáo Nga lớn nhất thành phố. Nhà thờ được xây dựng trong khoảng 40 năm theo lệnh của Sa hoàng Alexander I. Trước nhà thờ là bức tượng kỵ sĩ đồng được xem như biểu tượng của thành phố Saint Petersburg.

Đây là công trình kiến trúc minh chứng hùng hồn cho ý chí chiến đấu của dân tộc Nga. Trong Thế chiến II, những mái vòm của nhà thờ đã được sơn lại màu xám để tránh thu hút sự chú ý từ máy bay địch. Trên đỉnh các mái vòm có đặt hệ thông đinh vị giúp tìm vị trí của pháo địch.

Nguồn Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến