Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

21 dấu hiệu bạn đã nghiện du lịch

Nếu bạn là chuyên gia đóng đồ, có thể ngủ ở bất cứ đâu hay luôn bị ám ảnh bởi các video du lịch thì chắc chắn bạn là một "con nghiện" dịch chuyển.

Xem thêm: 5 mẹo xếp vali để mang được nhiều đồ - Những lợi ích du lịch đem lại cho bạn
 Bạn luôn mơ tưởng về những chuyến đi, bất kể lúc nào, về bất cứ nơi đâu.

Luôn hứng thú khi nói về du lịch hơn bất cứ chủ đề nào khác.


Bạn luôn trông đợi những đợt khuyến mại đặc biệt trong năm của các hãng hàng không hay các voucher giảm giá vé máy bay.

Bạn dành hàng giờ, hàng ngày chỉ để mê mải đọc các trang blog và website du lịch hơn cả những thông tin thời sự nóng hổi hay tin tức về các ngôi sao nổi tiếng.
  


Bạn sẽ phát ốm hoặc thấy cuồng chân khi quá lâu không được đi đâu đó.

 Bạn luôn có ít nhất vài loại tiền nước ngoài trong ví.


Bạn không thể tưởng tượng nổi việc dành cả đời ở một thành phố, một đất nước sẽ tồi tệ thế nào.


Không gì có thể khiến bạn hạnh phúc hơn việc chuẩn bị khởi hành cho chuyến đi mới.


Bạn luôn luôn lo lắng mình không đủ thời gian để tất cả những nơi mình muốn trước khi chết.

Phần lớn ngân quỹ của bạn là dành cho du lịch, du lịch và chỉ du lịch mà thôi.

Bạn không hề lo sợ việc đến một nơi xa lạ và bị lạc.

Bạn có thể ngủ ở bất cứ đâu, trong mọi địa hình.

Mục tiêu cuộc đời của bạn là còn sống và đi.

Trong phòng bạn luôn có một vài chiếc túi du lịch chưa được dỡ ra bởi trong tư tưởng, bạn đã vạch sẵn ra kế hoạch cho chuyến đi kế tiếp,

Cuộc sống của bạn có thể được gói gọn trong chiếc vali nhỏ chỉ trong tích tắc, bởi bạn là một chuyên gia đóng đồ siêu hạng. Đừng coi thường, vali nhỏ như vậy nhưng có đầy đủ những thứ bạn cần cho một chuyến đi.

 Bạn tin rằng, bốn bể là nhà. Nơi nào đặt chân đến, nơi đó chính là nhà.

Thi thoảng, bạn nảy ra ý tưởng cho chuyến đi kế tiếp ngay khi còn chưa kết thúc hành trình hiện tại.

Bản đồ, Atlas, sách về du lịch chiếm 99% giá sách nhà bạn.

Đôi khi, ngay cả tranh dán tường cũng phải nhường chỗ cho tấm bàn đồ thế giới với những điểm đến đầy mơ ước

 Bạn luôn bị ám ảnh, kích thích bởi những chương trình du lịch trên tivi. Bạn xem chúng còn nhiều hơn cả những show truyền hình thực tế ăn khách hay những bộ phim đình đám nhất.


Bạn hiếm khi cảm thấy muốn ràng buộc với điều gì, với một ai đó bởi bạn luôn nghĩ rằng, mình sẽ chẳng sống ở một nơi nào đó quá lâu.

Xem thêm: 10 vật bất ly thân trên hành trình du lịch
Shironeko - Ảnh: Instagram

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến