Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Đảo Coron - Thiên đường lặn biển đẹp mê hoặc chỉ cách Việt Nam 3h bay

Đảo Coron, Philippines – một cái tên khá mới nhưng đã là nơi níu chân bao trái tim du khách bởi những núi đá vôi hùng vĩ, bãi biển đẹp hút hồn và sự tươi mát của rừng rậm nhiệt đới. Ví nơi này như thiên đường cũng chẳng sai đâu. Vừa đẹp lại chỉ cách Việt Nam chỉ 3h bay, một nơi quá phù hợp để ghé thăm trong dịp 2/9 sắp tới! 


Những bãi biển thơ mộng, dịu dàng luôn là nơi nhiều người tìm để khám phá cũng như giải toả và đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho chính mình sau bao ngày dài mệt mỏi. Ngày càng nhiều bãi biển mới được phát hiện. Vì còn hoang sơ, chưa bị can thiệp quá nhiều bởi con người nên tất cả đều mang một vẻ đẹp tự nhiên khó cưỡng. 



Đảo Coron thuộc phía Bắc quần đảo Palawan, Philippines chính là một thiên đường như vậy. Nếu là một tâm hồn yêu biển cả, thích đắm chìm vào những con sóng bất tận bên hàng dừa xanh ngát và bãi cát vàng êm ả, tôi khuyên bạn nên một lần đến Coron để ngắm nhìn rồi cảm nhận được sự quyến rũ đến khó cưỡng của hòn đảo xinh đẹp này. 

Lặn biển ngắm san hô


Đảo Coron vinh dự góp mặt trong danh sách top 10 địa điểm lý tưởng cho môn lặn của tạp chí danh tiếng Forbes. Nên tất nhiên, trải nghiệm thú vị nhất tại đây chính là được trầm mình vào làn nước mát lạnh màu xanh ngọc, mở thật to mắt để cùng lặn và trầm trồ trước những rạn san hô đầy màu sắc với đủ thể loại khối hình lạ lẫm mà thú vị. Bên cạnh đó những loài sinh vật biển khác như những chú cá đủ hoa văn, kích cỡ luôn bơi quanh bạn. 


Đặc biệt, tại vùng biển Coron cũng là nơi có những chiếc tàu chiến thời xưa bị đắm nên nếu có dịp lặn biển thì bạn còn có cơ hội ngắm những "cổ vật" độc đáo nhuốm màu thời gian này đấy.


Sau đó, hãy trở lại thuyền để tiếp tục thưởng ngoạn cảnh vật tươi xanh và nhâm nhi những món ăn địa phương. Lâu lâu ở đây còn có phục vụ văn nghệ cây nhà lá vườn từ chính những người dân trên đảo. Nghĩ tới thôi là thấy cả một vùng trời bình yên.


Green Lagoon và Twin Lagoon


Nổi tiếng là hai hồ nước mặn xinh đẹp bậc nhất ở hòn đảo Coron, Green Lagoon và Twin Lagoon chính là địa điểm tiếp theo để bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng vô cùng thu hút này. Bao bọc bởi những ngọn núi đá xen lẫn cùng những hàng cây xanh phủ quanh mặt nước êm đềm, cảnh đẹp ở đây chẳng khác gì tranh vẽ.

Ở một khung cảnh đẹp thơ mộng như vậy, hãy tranh thủ cùng đám bạn tạo dáng ở mũi thuyền. Chỉ đơn giản vậy thôi là đã có ngay một bức ảnh đẹp. Nếu dư dả thời gian, hãy khoác ngay chiếc áo phao, thả mình trên mặt nước yên bình để cảm nhận trọn vẹn không khí tuyệt vời này.

Hồ Kayangan và Baracuda

Nếu bạn muốn có được cảm giác lênh đênh và ngắm nhìn những chân núi khổng lồ chìm sâu dưới mặt nước xanh trong vắt thì đừng quên ghé đến hai chiếc hồ trứ danh mang tên Kayangan và Baracuda. Nơi đây vẫn giữ nguyên sự yên bình và tĩnh lặng vốn có, nhìn từ trên cao chúng ta có thể thấy ngay mảng xanh rất lớn hắt lên từ nước hồ trong veo, thậm chí chỉ cần ngồi trên thuyền đảo mắt bạn có thể nhìn rõ từng chú cá đang bơi lượn dưới đáy sâu kia.



Ở hồ Kayangan còn có thêm một chiếc cầu gỗ dài hơn chục mét được dựng men theo những núi đá rải rác quanh hồ, bạn có thể tận dụng những góc này để cho ra đời những tấm hình ưng ý nhất đó. Mặt nước êm đềm, gió nhẹ nhàng cùng cảnh vật hòa hợp giữa mây trời, biển núi, chắc chắn đây là một nơi lý tưởng để đem đến nguồn cảm hứng cho bạn hoặc một buổi hẹn hò lãng mạn cũng "hợp lý" lắm đúng không?

Bãi biển CYC Beach và Banol

Tĩnh lặng thôi chưa đủ, chúng ta cũng cần có một chút ồn ào từ sóng biển để lặn ngụp trong vị mặn của chúng và sảng khoái để "bung xõa" hết mình thôi. Vậy thì đến ngay bãi biển CYC Beach và bãi Banol tại Coron để tận hưởng cảm giác tuyệt vời trong làn nước mát lạnh cùng bãi cát dài đẹp không tì vết nhé!


Hai bãi biển đều có chung đặc điểm là sóng không quá mạnh. Gần đó lại là một rừng đước nhỏ với những chiếc rễ khô khốc tạo ra cảm giác vừa huyền bí lại vừa thú vị để kích thích sự khám phá của bạn. Vừa nghe sóng vỗ vừa ngắm cảnh, trước mắt là cả đại dương mênh mông xanh biếc, không lo toan và chỉ thả mình để thư giãn. Còn gì tuyệt hơn cảm giác này không?



Đỉnh Tapyas

Khi hoàng hôn dần buông xuống, được đứng ở đỉnh Tapyas và lặng lẽ trầm trồ vì vẻ đẹp của thiên nhiên hẳn là một trải nghiệm rất tuyệt đúng không? Với độ cao 210m và 742 bậc thang, bước đi trên những bậc thang hai bên đường lại là những triền cỏ xanh mơn mởn hòa cùng ánh nắng vàng ươm, đỉnh Tapyas chính là một vị trí đắc địa để ngắm toàn cảnh đảo Coron xinh đẹp một cách rõ nét và lãng mạn nhất. 




Từ đỉnh Tapyas, bạn có thể nhìn toàn cảnh thị trấn Coron cũng như những rạn núi đá vôi hùng vĩ ngoài khơi, bên dưới là màu xanh của biển và đẹp nhất là lúc hoàng hôn đang dần xuống với những tia nắng cuối cùng. Bầu trời chuyển màu và đây chắc chắn là cảnh tượng khiến bạn phải nhớ mãi vì nó thật sự đẹp như những thước phim điện ảnh. Vượt hàng trăm bậc thang chỉ để ngắm nhìn bao nhiêu đây là cũng đủ mãn nguyện lắm rồi!


Hồ nước nóng Maquinit

Sau một hành trình khám phá hòn đảo Coron, bạn có ngay một địa điểm để trầm mình thư giãn cùng làn nước ấm nóng xua tan mọi mệt mỏi và âu lo. Đó chính là hồ nước nóng Maquinit. Là một chiếc hồ hình thành tự nhiên với dòng nước ấm khoảng 40 – 40 độ, Maquinit nhanh chóng trở thành địa điểm được yêu thích để thư giãn, xả stress với dòng nước mặn đặc biệt.


Xung quanh nơi đây là cảnh vật thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Trầm mình xuống hồ, bạn có thể cảm nhận ngay sự sảng khoái, thư thái của dòng nước ấm lan tỏa đến từng tế bào. Không đòi hỏi quá nhiều, một chuyến đi có đủ mọi cung bậc cảm xúc từ đẹp đến bất ngờ cho đến những khung cảnh thơ mộng đầy tĩnh lạnh và sự thư giãn buông bỏ đi những muộn phiền, chỉ cần vậy thôi là quá đủ cho một chuyến đi đến đảo thiên đường Coron rồi!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến