Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Shimonada được nhiều người gọi là “nhà ga cô độc” bởi lẽ xung quanh nó chỉ có tiếng sóng biển vỗ, và đối diện là vách núi cao lẻ loi. Thế nhưng nơi này lại có sức hút đặc biệt với du khách, đến đây bạn có thể vừa ngồi đợi tàu, vừa tận hưởng làn gió mát lành từ đại dương bao la và ghi lại hình ảnh du lịch ấn tượng.


Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Nhật Bản nổi danh thế giới với những địa điểm tham quan nổi tiếng như núi Phú Sĩ, tháp Tokyo Tower, đền Kinkaku-ji… Ngoài ra, trong mắt những người trẻ yêu du lịch khám phá thì ở xứ sở Phù Tang còn có nhà ga Shimonada.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Nhà ga Shimonada thuộc địa phận tỉnh Ehime, cô độc bên bờ biển vắng người. Nhà ga này thuộc tuyến đường sắt Yosan, vận hành từ năm 1935 và đã trở thành địa điểm thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia và du khách ở Nhật Bản.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Nếu muốn đến được “nhà ga cô độc” này bạn có thể di chuyển từ trung tâm Ehime bằng xe hơi hoặc tàu. Nhà chờ ở đây tựa như một trạm xe buýt thông thường, chỉ là mái che nhỏ cùng hai băng ghế gỗ, một mặt hướng ra biển, đánh dấu bằng tấm biển màu trắng in tên ga, đơn giản thế thôi nhưng khi chụp hình sẽ cho bạn khoảnh khắc “nghìn like”.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Đặc biệt, đến đây vào mùa hè bạn sẽ vô cùng thích thú trước khung cảnh biển xanh ngắt một màu ngọc bích đầy quyến rũ, trời cao vời vợi, không gian thoáng đãng tạo nên bức tranh đẹp đẽ, lưu luyến bước chân du khách.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Những ngày mưa, bạn sẽ có cảm giác cô lẻ, hiu quạnh nếu như bước chân đến nhà ga Shimonada. Sự lẻ loi giữa không gian rộng khiến du khách cảm thấy nhỏ bé, nhưng chính điều đó giúp bạn trân quý nhiều hơn những phút giây thực tại thảnh thơi.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Vào mùa hoa anh đào, khi sắc hoa tô thắm rợp màu thì điểm xuyến cho Shimonada sự bình yên, nhẹ nhàng và thu hút rất nhiều du khách tìm về. Đến đây, bạn cũng có thể dừng chân ở tiệm cà phê nhỏ nằm đối diện nhà chờ. Nhâm nhi một ly nước mát lành, ngồi chờ tàu đến trong khung cảnh thơ mộng sẽ không còn gì sánh bằng.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Thức dậy thật sớm hay ghé chân đến Shimonada khi chiều muộn bạn sẽ được thưởng lãm bình minh hay hoàng hôn đẹp mê ly tựa như lạc bước vào thế giới truyện tranh. Bởi thế nếu có cơ hội du lịch Nhật Bản thì bạn nhất định đừng bỏ qua cơ hội ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào ở “nhà ga cô độc” mang tên Shimonada.

Shimonada: “Nhà ga cô độc” lẻ loi bên biển xanh ở Nhật Bản

Theo Wanderlust Tips | Cinet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến