Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

2 chàng trai Thụy Sĩ phượt xuyên Việt bằng xe máy suốt 4 tuần

Emanuel và Fabian bị ấn tượng bởi con người Việt Nam cùng những hình ảnh bình dị mà họ thấy trong hành trình chạy xe máy từ Hà Nội vào Sài Gòn.
Xem thêm: Chiếc áo thần kỳ giúp phượt thủ du lịch không cần biết tiếng

Emanuel Hansenberger (24 tuổi) và Fabian Seiler (25 tuổi) đã có một chuyến du lịch đáng nhớ tại Việt Nam từ ngày 23/3 tới 25/4 vừa qua. Để hiểu thêm về đất nước cũng như khám phá những địa điểm mà ít du khách ngoại quốc biết ở dải đất hình chữ S, hai chàng trai đến từ Fribourg (Thụy Sĩ) quyết định thực hiện chuyến phượt bằng xe máy.

Bức ảnh này được chụp trên đường từ Hà Nội đến Ninh Bình. Emanuel (bên phải) và Fabian muốn có một tấm hình của hai người để ghi dấu mốc khởi đầu chuyến đi, nhưng xung quanh không có ai để giúp họ bấm máy, bởi vậy họ đã lần lượt chụp cho nhau và ghép lại bằng Photoshop.

Emanuel là một nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, đồng thời đảm nhận vai trò tổng biên tập tạp chí Spectrum của Đại học Fribourg, còn Fabian là sinh viên ngành truyền thông. Hai người trở thành bạn sau khi Emanuel thuê Fabian làm người dàn trang cho tờ tạp chí.

Lần đầu tiên du lịch châu Á, Emanuel chọn Việt Nam làm điểm đến bởi nhiều lý do. Anh chia sẻ vớiNgoisao.net: "Tôi đặc biệt mê chạy xe máy, và nghe nói rằng Việt Nam là nơi rất tuyệt vời để đi du lịch bằng phương tiện này. Tôi cũng thích tìm hiểu về văn hóa các nước châu Á, trong khi bản thân không biết nhiều về Việt Nam, do vậy đây là cơ hội tốt để tôi khám phá. Ngoài ra, tôi còn được truyền cảm hứng bởi video về hành trình 45 ngày trải nghiệm Việt Nam của hai bạn trẻ người Nga mà tôi tình cờ xem được trên Youtube".

Đặt chân đến Hà Nội hôm 23/3, Emanuel và Fabian dành vài ngày vui chơi tại đây, đồng thời mua hai chiếc xe Honda Win để làm "chiến mã" cho chuyến phượt thú vị. Ban đầu, họ dự định lên đường khám phá các tỉnh miền núi phía Bắc trước khi di chuyển vào miền Nam. Tuy nhiên, sau 3 ngày mưa tầm tã mà không có dấu hiệu dừng lại, hai chàng trai quyết định khởi hành từ Hà Nội thẳng về phía Nam với tâm trạng đầy tiếc nuối.

Emanuel và Fabian không lên lịch trình cụ thể những điểm sẽ đi qua. Họ dừng lại thăm thú bất cứ nơi đâu mình muốn, miễn là đến được Sài Gòn trong vòng 4 tuần và hạn chế ghé các địa điểm quá đông du khách. Danh sách những nơi ghi dấu chân của họ gồm có Hà Nội, Ninh Bình, Vinh (Nghệ An), Phong Nha (Quảng Bình), Huế, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và nhiều chỗ khác mà đôi bạn không nhớ tên. Trong đó, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, đặc biệt là thác Pongour (cách Đà Lạt 50 km về phía nam) khiến họ thích thú hơn cả.

Tuy nhiên, điều mà Emanuel ấn tượng nhất về dải đất hình chữ S lại là con người. "Thật khó để giải thích, nhưng tâm tính của đa số người Việt đều rất tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp nhiều người đồng trang lứa, thực sự dễ để xây dựng tình bạn một cách nhanh chóng. Chắc chắn khi trở lại Việt Nam, tôi sẽ ghé thăm vài người bạn trong số đó", tổng biên tập trẻ tuổi bộc bạch.

Trong chuyến đi, hai phượt thủ Tây Âu cũng gặp không ít khó khăn. Đa số đồ ăn đều hợp khẩu vị của họ nhưng Fabian vẫn có chút vấn đề về tiêu hóa trong vài ngày đầu. Bên cạnh đó, hai chiếc xe thường xuyên phát sinh trục trặc nhỏ - điều dễ thấy với dòng Honda Win. Emanuel và Fabian đã phải vài lần tìm gặp thợ sửa xe, tranh thủ học hỏi từ họ nhằm tự xử lý cho những lần hỏng xe tiếp theo. Còn về vấn đề ngôn ngữ, khi không thể dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp, hai anh chàng 9X nhờ cậy ứng dụng dịch tự động hoặc vẽ hình để thể hiện điều muốn nói.

Fabian từng hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Visa: 80 USD. Honda Win: 250 USD. Chuyến phượt xe máy xuyên Việt: vô giá".

Cánh đồng lúa xanh mướt tại Ninh Bình thu hút sự chú ý của Emanuel và Fabian.

Tại Vinh (Nghệ An), hai chàng trai dùng mạng xã hội CouchSurfing để liên hệ với người bản xứ. Gia đình cô bé này đã cho họ ở nhờ, bởi vậy họ chụp ảnh cho cô bé như một cách cảm ơn.

Cũng ở thành phố Vinh, Emanuel và Fabian thăm một ngôi trường có lớp dạy karate. "Thật thú vị khi nhìn những đứa trẻ tập môn võ này".



"Khi tới Phong Nha, tất nhiên chúng tôi có ghé thăm những hang động kỳ vĩ, nhưng cảnh sắc xung quanh mới là điều thôi thúc chúng tôi chụp ảnh nhiều hơn", Emanuel tâm sự.


Những con trâu hay bò gặp trên đường đi đều lạ lẫm đối với hai phượt thủ Thụy Sĩ.

Ở khoảng giữa Đà Nẵng và Hội An, đôi bạn một lần nữa được người bản xứ cho ở nhờ. Căn phòng nhỏ này là nơi họ đã ngủ một đêm, ăn uống, để xe và cả tổ chức vài tiết học tiếng Anh cho trẻ em lân cận.

Chiếc quạt treo tường phủ bụi và mạng nhện trong căn phòng cũng đem lại cảm hứng để Emanuel bấm máy.


"Cũng như ở Phong Nha, Hội An có rất nhiều du khách. Đó là lý do chúng tôi vẫn ra phố vào đêm muộn, nhờ vậy đã được chứng kiến những điều ít thấy: người dân 'hồi sức' sau ngày dài lao động, một vài tài xế taxi có thời gian để nghỉ ngơi...", Emanuel cho biết.

Một bức ảnh độc đáo chụp Fabian với hình phản chiếu của những chiếc đèn lồng Hội An trên cửa kính.




Cảm thấy thực sự nóng nực khi tới Phú Yên, hai anh chàng 9X giải khát bằng dừa tươi rồi thoải mái vẫy vùng trong làn nước biển xanh ngắt.



Dừng chân gần Nha Trang vào xế chiều, tuy rất nóng nhưng do đang có tâm trạng vui vẻ nên đôi bạn quyết định chụp ảnh cho nhau. Sau hơn ba tuần "hành xác" trên đường, Emanuel xuống sắc thấy rõ.


Fabian khoe nét lãng tử, phong trần trước ống kính của người bạn đồng hành thân thiết.

Cụ ông này trông xe giúp hai phượt thủ Tây Âu trong lúc họ đi thăm thác Pongour gần Đà Lạt. "Trở lại lấy xe, chúng tôi nhận ra rằng khuôn mặt ông ấy còn thú vị hơn cả thác nước", Emanuel dí dỏm chia sẻ.

Emanuel và Fabian chụp hai chiếc xe máy thật chỉn chu nhằm quảng cáo hiệu quả hơn khi bán lại chúng trong Sài Gòn. Cuối cùng, họ đã nhượng hai "chiến mã" cho các du khách ngoại quốc khác vào 23/4.


Chặng dừng cuối cùng trước khi tới Sài Gòn là một ngôi làng nhỏ - nơi hai chàng trai tìm một người thợ để kiểm tra xe trước khi bán. Ở đây, tình cờ họ gặp một gia đình sở hữu nhà máy xoài và được những người tốt bụng này cho ở nhờ miễn phí vì quá trình sửa xe diễn ra lâu hơn dự tính.

"Không gì có thể ngăn cản chúng tôi lúc này - thẳng tiến đến Sài Gòn trong buổi chiều đầy khói bụi. Thực ra hai đứa tôi vào nội thành đúng giờ cao điểm, nhưng sau 4 tuần lăn lộn trên đường, chúng tôi chẳng sợ gì nữa", Emanuel hào hứng.

Chàng tổng biên tập trẻ tuổi khẳng định, dù 2 năm hay 10 năm sau - còn phụ thuộc vào cuộc sống phía trước, nhưng chắc chắn anh sẽ trở lại Việt Nam để khám phá thêm những vùng đất chưa có cơ hội đặt chân tới, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc với khung cảnh thơ mộng mà không kém phần hùng vĩ.

(Theo NgoiSao)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến